05/07/2015
[Chào buổi sáng Chủ Nhật cả nhà]
Nhân vật trong tuần này là bạn Lê Thị Huyền My lớp A1 K20. Mặc dù đã đến giờ ra về nhưng bạn vẫn nhiệt tình thuyết minh cho du khách về ngọn núi Độc Tôn, tháp Bút,...
"Qua lớp cổng thứ nhất, bên trái là một ngọn núi đá, núi có tên là núi Độc Tôn- để kỷ niệm chiến công của chúa Trịnh Doanh khi dẹp loạn tại núi Độc Tôn ở vùng Thái Nguyên. Núi có đường kính 12m, cao 4 m.
Bên trên ngọn núi có dựng Tháp đá 5 tầng, tháp có tên là tháp Bút, tháp cao 9 m, đỉnh tháp là một ngòi bút cao 0,9 m vươn lên bầu trời xanh. Tháp Bút được tạo dựng vào đợt tu sửa lớn năm 1865 do Nguyễn Văn Siêu chủ trì. Trên thân tháp có 3 chữ Hán “Tả Thanh Thiên” có nghĩa là viết lên trời xanh. Với hàn ý nền văn hóa Việt Nam, võ công văn trị không có sách vở nào có thể ghi lại được mà chỉ có nền trời xanh bao la mới chứa đựng nổi mà thôi. Đây chính là đặc điểm của tinh thần nho giáo việt Nam. Tháp Bút được biết đến như một biểu tượng của trí tuệ Việt, biểu tượng cho sự trường tồn của nền Văn hóa Việt Nam.
Trong bài Tháp Bút chí khắc trên thân tháp có viết:
“Núi biểu tượng cho võ công , tháp biểu tượng cho văn vật”
“Tháp nhờ núi mà cao hơn, núi nhờ tháp mà được truyền mãi”
Bên cạnh núi còn có miếu Sơn thần và tấm bia trấn yểm “Thái Sơn Thạch Cảm Đương”. Núi thái Sơn ở đây là tên một ngọn núi nổi tiếng bên Trung quốc, các vua chúa phong kiến Trung Quốc thường đến đây để làm lễ tế trời đất. Do vậy tấm bia mang tên có sức mạnh để xua đuổi tà ma bảo vệ cho trốn tâm linh này."
"Just inside the first gate is the Pen Tower (Thap But), a nine-meter high stone structure whose tip resembles a writing brush, standing on a “mountain” in the shape of a peach, known as the Writing Pad (Dai Nghien). The mountain represents a good foundation, or the earth, and the symbols on the tower say “Writing on the clear blue sky” (meaning always be truthful). This is a principle of feng shui, the Taoist philosophy of the harmonious arrangement of elements. The Pen Tower is the introduction to the temple dedicated to literature and poetry. There is a small altar on the mountain where one can pray to receive permission to enter the temple."
To be continued...