24/05/2026
Có những mùa mát thật…
Giải nghỉ cả vài tháng vì đội tuyển, vì U này U kia. Đến lúc quay lại thì đúng đợt Hà Nội nóng như rang. Sau 19h15 trời vẫn hầm hập, ngồi khán đài bê tông cứ như hấp hơi người.
Bóng đá vốn để cống hiến và tận hưởng, mà nhiều trận giờ thành cuộc chiến với thời tiết.
Khổ nhất vẫn là cầu thủ, chạy 90 phút dưới nền nhiệt oi bức, mất sức cực nhanh. Sau đó mới đến cổ động viên — những người đi làm cả ngày, tối vẫn chen nhau lên sân tiếp lửa, mồ hôi ướt áo nhưng vẫn hò hét đến khản giọng.
Chỉ mong sau này lịch giải hợp lý hơn.
Đá vắt qua hai năm rồi, nhưng đừng nghỉ đúng lúc thời tiết đẹp rồi lại dồn lịch đá cho xong vào mùa nóng. Bóng đá chuyên nghiệp thì cũng nên tính đến sức khỏe cầu thủ và trải nghiệm khán giả nữa.
Chứ nhiều hôm xem hết trận mà cảm giác như vừa đi “xông hơi tập thể” ở khán đài vậy 😅