18/12/2023
TÂM MÌNH SÁNG TỰ KHẮC SẼ AN YÊN...
Suy cho cùng, mọi bão giông đều xuất phát từ lòng. Bạn thấy có đúng không?
Lòng nổi bão giông thì bước qua biển lặng cũng thấy gió quật, sóng vồ.
Lòng an yên thì dù trước mắt là chông g*i vạn dặm, ta cũng đủ ung dung đạp lên chông g*i mà bước.
Trong 4 năm qua, mình từng gặp những bạn mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, stress cùng cực, muốn buông xuôi mặc kệ, tùy duyên. Thế nhưng khi được tâm sự và tháo gỡ được khúc mắc trong lòng; được chỉ dẫn rõ ràng hơn cách cải thiện sức khỏe, biết được vấn đề mình gặp phải ở đâu, nên cải thiện thế nào. Các bạn ấy đã xốc lại tinh thần, tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, kiên trì hơn để bước tiếp và bước tiếp thành công.
"Người sống ở trên đời,
Bởi vì xem nhẹ, cho nên vui vẻ!
Bởi vì xem nhạt, cho nên hạnh phúc!"💗
Mình mong, cuộc sống này, dù không có gì trong tay, dù khó khăn thế nào, bạn vẫn có thể mỉm cười, hít thở và lạc quan.
Nếu bạn đang vô cùng stress, vô cùng chán chường, hoang mang, cũng có thể nhắn cho mình, mình luôn sẵn sàng nghe bạn kể câu chuyện của bạn, tâm sự cùng bạn, và biết đâu có thể cùng bạn tháo gỡ những khúc mắc trong lòng.
Chúc bạn xua tan những mây mờ, lòng sáng rõ, kiên trì bước tới, tìm con thành công!🍀
------
Chút dịu dàng cho ngày thứ 7 để xoa dịu những sóng ngầm trong tâm!
sxX
👟🚩🇨🇺🇲🇼
Nguồn: Bùi Mai Hương