17/09/2025
“Tôi tin mọi điều xảy ra trong thế giới bóng đá đều được sắp đặt sẵn, nhưng không phải trong cuộc sống nhé. Cuộc đời đẹp lắm, còn bóng đá đơn giản là vậy thôi.
Người hâm mộ bóng đá may mắn vì họ chỉ ở đó để thưởng thức ‘màn trình diễn’ mà không hay biết những gì diễn ra sau hậu trường. Thực lòng mà nói, nếu không đam mê, tôi đã ghê tởm thế giới bóng đá từ lâu rồi. Đó là cuộc sống chúng ta phải chấp nhận, và chẳng ai có thể làm gì để thay đổi.
Tôi sẽ không khuyên con mình bước chân vào thế giới bóng đá.
Tôi không có vấn đề gì với PSG, ngược lại tôi rất yêu câu lạc bộ và có nhiều bạn bè ở đó. Tuy nhiên, những gì đã xảy ra là cách duy nhất để tôi nhận được thứ xứng đáng sau những nỗ lực, mồ hôi nước mắt tôi cống hiến cho câu lạc bộ.
Tôi thường nói người ta không hiểu tôi, rất nhiều lời bàn tán về tôi - thực tế khác xa con người thật của Kylian này. Bỏ thời gian phản bác những điều vô căn đó thật chẳng đáng, không ăn thua đâu. Nhìn vào nhiều vận động viên Pháp vĩ đại, ai cũng bị dư luận xỉa xói ở một thời điểm nào đó. Tôi nghĩ đây là một phần của quá trình, tôi không có vấn đề gì với việc bị soi xét.
Tôi chưa bao giờ muốn chấp nhận thất bại, nên tôi chẳng quan tâm nếu người ta chỉ trích tôi vì điều ấy. Tôi nghiêm khắc với bản thân hơn đa số mọi người, nên tôi chẳng quan tâm họ nói gì đâu.”
— Kylian Mbappé chia sẻ với L’Équipe.