03/11/2020
Ngày đầu tiên của tháng 11, có lẽ cũng giống như mọi ngày khác. Có chăng là lẫn trong gió heo may mang theo chút se lạnh lan tỏa khắp phố phường Hà Nội thoang thoảng trong không khí mùi hương nồng nàn của hoa sữa. Mùa thu đã về mang theo ánh nắng vàng dịu nhẹ, nhuộm dần sắc xanh của cây lá thành màu vàng, màu của những bông cúc vàng lung linh như những vệt nắng tỏa sáng trên những bãi bồi ven sông, trên những cánh đồng bát ngát của xã Lệ Chi xa xôi hay đơn giản là trên những gánh hàng rong khắp phố phường Hà Nội. Có lẽ với đa phần người dân Hà Nội, trong một ngày cuối tuần với thời tiết đẹp như này sẽ tụ họp với nhau ở bãi đá sông Hồng, để được hòa mình với thiên nhiên, để tận hưởng một mùa đẹp nhất trong năm, dưới sắc vàng hoa Cúc, sắc tím thủy chung dịu dàng Thạch Thảo ...
Tuy nhiên với phần đông những thành viên khóa 1993-1996 các trường THPT Hà Nội nói chung và của trường Dương Xá nói riêng lại khác. Họ lại cùng nhau hướng đến một nơi không có những sắc hoa tươi thắm mang theo chút man mác buồn, có chút lãng đãng hay mộng mơ của mùa thu mà chỉ có sự sôi động đến lạ kỳ. Đúng rồi, họ đến với những trận cầu hấp dẫn của lượt trận thứ 3 vòng bảng cúp Kết nối 4, trận cầu của những cầu thủ trung niên – những người đã là bố thậm chí lên chức ông trong gia đình nhưng lúc này đây tâm hồn lại trẻ trung như lứa tuổi bẻ gẫy sừng trâu ngày nào. Đối với các thành viên Dương Xá 93-96 cũng vậy, họ háo hức cùng nhau ra sân để được hòa chung cảm giác, để sống lại những nhiệt huyết thủa nào.
Thế nhưng, trận đấu này không dễ dàng một chút nào đối với họ, khi đối thủ của họ là FC Phúc Lệ 93-96 – một đội được đánh giá rất mạnh trong bảng D với dàn cầu thủ có thể hình, kỹ thuật vượt trội. Và thực tế trong trận đấu đã chứng minh FC Phúc Lệ 93-96 còn mạnh hơn nhiều so với nhận định trước đó, khi họ cầm bóng và phối hợp, gây sức ép liên tục lên phần sân của FC Dương Xá 93-96 gần như trong suốt cả trận đấu với tỷ lệ lên đến 70-30. Tuy nhiên, biết mình biết ta, các cầu thủ của FC Dương Xá 93-96 đã tuân thủ đấu pháp mà Ban huấn luyện của đội đã đề ra trước trận, khi cố gắng phòng thủ chặt và chờ cơ hội ở những tình huống phản công nhanh. Trong một buổi chiều khi tinh thần lên cao cùng với sự cổ động nhiệt tình của các thành viên Dương Xá 93-96, họ vẫn giữ vững được thế trận, phong tỏa mọi con đường dẫn đến khung thành của thủ môn Đào Bá Hường bằng một lối chơi đầy máu lửa.
Không thể không nói đến lối chơi mạnh mẽ của hậu vệ thòng Chu Trung khiến cho các tiền đạo bên phía FC Phúc Lệ 93-96 phải chùn bước, còn các cầu thủ khác cũng thi đấu với 200% sức lực để ngăn cản lối chơi hào hoa của cầu thủ Tuấn Anh, Trần Lâm bên phía FC Phúc Lệ 93-96. Bên ngoài sân thì các cầu thủ dự bị như Văn Hữu, Trần Lập, Tiến Dự … cũng gào đến khản cả giọng để gọi các cầu thủ trong sân về đúng vị trí và ngăn chặn các đợt tiến công dũng mạnh của đối thủ. Có lẽ trận đấu sẽ trôi đến hết giờ trong sự giằng co, hay nói đúng hơn là chịu trận của FC Dương Xá 93-96 nếu như không có tình huống tỏa sáng bất ngờ của cầu thủ vào sân thay người bên phía FC Dương Xá 93-96 là Anh Hiếu. Từ một tình hướng phất bóng dài của Xuân Bình, bóng vượt qua tầm kiểm soát của cả thủ môn lẫn hậu vệ bên phía FC Phúc Lệ 93-96, Anh Hiếu như một ảo thuật gia đại tài, độn thổ chui lên và bằng một cái lắc đầu điệu nghệ đưa bóng vào lưới trống trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người và chính cả bản thân người ghi bàn. Vàoooooo rồi, 1 – 0 cho FC Dương Xá 93-96, một tỷ số có lẽ với bất cứ ai của FC Dương Xá 93-96 cũng không dám dự đoán trước trận. Những phút còn lại FC Phúc Lệ 93-96 dồn lên mạnh mẽ, quyết tâm ghi bàn gỡ hòa, tuy nhiên các cầu thủ FC Dương Xá 93-96 vẫn bình tĩnh giữ vững tỷ số cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Với 6 điểm có được sau 3 lượt đấu, thật bất ngờ khi FC Dương Xá 93-96 vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng khi 2 đội xếp trên trước đó là FC Kim Liên 93-96 bị FC Nguyễn Trãi 93-96 cầm hòa không bàn thắng còn FC Chuyên TH+ 93-96 nghỉ thi đấu vòng này.
Trong không khí vui mừng và phấn khởi vì chiến thắng trước một đối thủ mạnh như FC Phúc Lệ 93-96, toàn bộ các thành viên Dương Xá 93-96 lại có mặt tại nhà hàng nổi Thạch Bàn để ăn mừng chiến thắng đồng thời tổ chức sinh nhật cho 2 cầu thủ là Mạnh Toàn, Tiến Dự cũng như nữ cổ động viên nhiệt tình của đội là Hà Khuê.
Xin gửi các bạn một số hình ảnh về trận đấu, buổi lễ sinh nhật cầu thủ và cổ động viên của Dương Xá 93-96. Hẹn tất cả mọi người lại tiếp tục cùng nhau sôi động ở vòng đấu tiếp theo.