11/02/2023
| FC POSEIDON 3 - 1 FC CON MẸ LIÊN |
Anh Đức⚽️🅰️
Anh Thái⚽️⚽️
Tuấn Thái🅰️
Là một thứ 7 thư giãn, nhưng trong sân thì trận đấu giữa 2 FC vẫn kịch tính và nóng hơn bao giờ hết. Với màn lật kèo mãn nhãn của FC POSEIDON trong màu áo mới khi bị dẫn trước 1 bàn, chúng ta đã giành được chiến thắng mong đợi.
Anh Đức của chúng ta hôm nay đã có một bàn thắng gỡ hoà tỉ số. Có thể không hẳn là một siêu phẩm nhưng anh chính là người đã cứu lấy tinh thần của toàn đội sau khi bị dẫn bàn. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới của FC. Mong Đức luôn giữ vững phong độ với kĩ năng và chân sút của mình.
Anh Thái hôm nay chắc chắn là MVP của trận đấu rồi. Với 2 bàn thắng huỷ diệt tinh thần của team bạn. Nhưng đúng là người tài thường gặp khó khăn, anh đã gặp phải chấn thương khi va chạm với cầu thủ team bạn. Mong anh sớm bình phục và quay trở lại cùng với đội bóng.
Nay Trần Quân và Tiến Dũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của tuyến dưới. Sau khi đã quen nhịp độ, team bạn auto “cóng” khi đến trước mặt của 2 hậu vệ chúng ta.
Nay cap Tuấn Thái đã không may mắn và đã gặp chấn thương ngay ở đầu trận đấu. Chúng tôi đã hết sức “cứu chữa” để cap có thể vào sân đóng góp một kiến tạo vào cuối trận. Mong cap mau khỏi để quay trở lại sân bóng.
Ở hai cánh, Nghĩa và Ngọc Minh đã cho team b thấy được sức mạnh và kĩ năng, giúp team lấy được rất nhiều cơ hội cho team dứt điểm. Để vượt qua được hai cánh ,team bạn cũng cảm thấy rất khó khăn.
Tuấn Hải nay đã cống hiến rất nhiều trên sân bóng và cũng tạo được nhiều cơ hội, chúng tôi cũng thấy được tinh thần anh em của anh nhưng mong anh trận đấu tới hay kiểm soát cảm xúc và hành động của mình tốt hơn, tạo một tinh thần tốt cho trận đấu.
Nay hai tiền đạo Minh Quyền và Xuân Quỳnh có rất nhiều tiến bộ, rất nhiều sự thay đổi trong kĩ năng, mong hai cầu thủ sẽ luôn cố gắng và thể hiện thật tốt trong những trận đấu tới.
Trận đấu này, rõ ràng người cứu rất nhiều bàn thua là thủ môn Đăng Thành, đó là một sự tiến bộ và cũng là niềm vui của FC POSEIDON, nhưng đó cũng là một sự không may mắn của đội bạn khi không được chứng kiến “Nộ long cước” của anh.
Trịnh Tuấn nay cũng rất cố gắng trong sân bóng, anh vẫn chất từ lối chơi đến outfit của anh. Đối thủ dù vậy vẫn luôn dè chừng khi đối mặt với Trịnh Tuấn.
Đây cũng là trận đấu đầu tiên trong bộ áo mới của FC, cũng là trận thắng đầu tiên của FC POSEIDON. Chúc 2 FC gặt hái được nhiều chiến thắng và cảm ơn FC POSEIDON, FC CON MẸ LIÊN vì đã có một trận bóng tuyệt vời và hẹn gặp lại các bạn vào 1 ngày không xa.