19/07/2026
Cảm ơn Coca-Cola.
Cảm ơn VISA.
Cảm ơn Adidas.
Cảm ơn Aramco.
Cảm ơn Qatar Airways.
Cảm ơn Lenovo.
Cảm ơn ADI.
Cảm ơn Bank of America.
Cảm ơn Hyundai.
Cảm ơn tất cả các nhà tài trợ đã bỏ tiền ra tổ chức giải đấu này, để cuối cùng tôi được chứng kiến bóng đá đẹp đánh bại bóng đá tiểu xảo ngay trong trận đấu quan trọng nhất.
Cảm ơn VTV và tất cả các đơn vị đã mua bản quyền World Cup, để tôi không phải xem khoảnh khắc lịch sử này qua một chiếc livestream giật 144p, chậm hơn hàng xóm ba phút và cứ mỗi lần Tây Ban Nha lên bóng lại hiện quảng cáo cá cược.
Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, nuôi con lớn, cho con cơm ăn áo mặc, Internet ổn định và đặc biệt là một trái tim đủ khỏe để sống tới ngày được nhìn thấy Argentina thất bại trong trận chung kết World Cup.
Cảm ơn bóng đá đẹp.
Cảm ơn những đường chuyền được tạo ra để chơi bóng, không phải để câu giờ.
Cảm ơn những đôi chân dùng để rê bóng, không phải để tìm chân đối thủ rồi nằm xuống.
Cảm ơn những cầu thủ chiến đấu bằng kỹ thuật, tư duy và lòng dũng cảm, thay vì biến mỗi pha va chạm thành một buổi thử vai phim truyền hình.
Cảm ơn Tây Ban Nha vì đã nhắc cả thế giới rằng bóng đá không cần phải đá láo mới có thể vô địch. Không cần vây trọng tài sau mỗi tiếng còi. Không cần nằm sân năm phút rồi đứng dậy chạy nhanh hơn cả người vừa phạm lỗi. Không cần biến một trận bóng thành cuộc thi xem ai gây áp lực tốt hơn lên tổ trọng tài.
Cảm ơn Argentina vì đã có mặt trong trận chung kết.
Các bạn đã hoàn thành xuất sắc vai trò làm nền cho khoảnh khắc đăng quang của Tây Ban Nha.
Cảm ơn vì đã mang đến đủ những pha tiểu xảo, tranh cãi và khuôn mặt bất mãn để chiến thắng của bóng đá đẹp hôm nay trở nên thuyết phục hơn bao giờ hết.
Người ta đã kể quá nhiều câu chuyện cổ tích về Argentina. Người ta đã dành quá nhiều năm để biến mọi giải đấu thành hành trình tôn vinh một cá nhân. Mọi chiến thắng đều là thiên tài. Mọi thất bại đều là do đồng đội, huấn luyện viên, trọng tài, mặt sân, thời tiết hoặc số phận.
Nhưng đêm nay, kịch bản không còn được viết theo hướng ấy nữa.
Đêm nay không có đoạn kết dành riêng cho Messi.
Không có chiếc cúp được nâng lên để hoàn thiện thêm một bộ phim tài liệu.
Không có lời bình luận nào đủ sức biến thất bại thành chiến thắng tinh thần.
Chỉ có một sự thật rất đơn giản:
Argentina thua.
Tây Ban Nha vô địch.
Bóng đá đẹp chiến thắng.
Cảm ơn Messi vì đã góp mặt trong trận đấu cuối cùng và chứng kiến tận mắt một tập thể không cần xoay quanh một biểu tượng vẫn có thể bước lên đỉnh thế giới.
Cảm ơn những người đã gọi bất kỳ ai không tung hô Messi là “không biết xem bóng đá”. Hôm nay tôi xin phép tiếp tục không biết xem bóng đá, nhưng được xem Tây Ban Nha nâng cúp.
Cảm ơn những người đã tuyên bố Argentina mang trong mình “DNA nhà vô địch”. Có lẽ đêm nay DNA ấy đã được Tây Ban Nha gửi đi xét nghiệm lại.
Cảm ơn những người đã chuẩn bị sẵn bài đăng ca ngợi Messi trước khi trận đấu kết thúc. Mong mọi người giữ nguyên bản nháp ấy, biết đâu bốn năm nữa lại dùng được.
Cảm ơn các cầu thủ Tây Ban Nha vì đã không sợ hãi trước những cái tên lớn, những câu chuyện được truyền thông viết sẵn và áp lực phải trở thành nhân vật phụ trong lễ tôn vinh người khác.
Các bạn không đến trận chung kết để làm nền cho Messi.
Các bạn đến để lấy chiếc cúp.
Và các bạn đã lấy nó.
Cuối cùng, xin cảm ơn thầy đầu trọc.
Cảm ơn thầy vì đã nhìn thấy những điều mà chúng tôi không nhìn thấy. Cảm ơn thầy vì đã xây dựng một đội bóng biết chơi, biết chịu đựng, biết chiến đấu và quan trọng nhất: biết kết thúc câu chuyện cổ tích của đối thủ đúng lúc.
Tây Ban Nha vô địch World Cup.
Không phải nhờ tiểu xảo.
Không phải nhờ sức ép lên trọng tài.
Không phải nhờ hào quang của một cá nhân.
Không phải nhờ truyền thông viết sẵn đoạn kết.
Họ vô địch bằng bóng đá.
Bóng đá đẹp đã thắng.
Bóng đá bẩn đã thua.
Kịch bản tôn vinh Messi đã bị xé bỏ ngay trước trang cuối.
Cảm ơn tất cả mọi người vì đã cùng nhau cứu lấy kỳ World Cup này của tôi.
¡VIVA ESPAÑA! 🇪🇸🏆
Còn Argentina và Messi…
Cảm ơn vì đã tham gia.