23/09/2023
Du lịch bụi hay Du lịch nghỉ dưỡng mới là chân lý?
Theo mình, đối với người đam mê du lịch, ở mỗi giai đoạn cuộc đời họ sẽ chọn những phong cách du lịch khác nhau.
Nếu như lúc sinh viên, khi còn trẻ trung, sôi nổi, chúng ta sẽ muốn trải nghiệm, muốn thử hết cả, tham lam chọn cho mình nhiều phong cách, vừa thử sức, vừa tận dụng hết mọi chuyến đi khi cơ hội đến.
Dần dần, họ sẽ chọn lọc, chỉ đến những nơi mình thích, muốn chủ động hoàn toàn trong mọi lịch trình, đến chi phí phát sinh.
Mình rất thích câu nói: Bình minh là món quà cho những ai dậy sớm, hay Những nơi ấn tượng nhất luôn là những nơi có chặng đường chinh phục khó khăn nhất.
Đừng thấy một người ngồi chill bên cạnh chiếc lều, nằm thư giãn xem hoàng hôn bên bờ biển... mà nói họ lười, họ sướng lắm, vì đó là thành quả sau bao công sức làm việc, bao vạn dặm đường vất vả để đến được đó.
Địa điểm : Bờ hồ Sông Mực, nằm trong Vườn Quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa.
Cre: Nguyễn Thanh Tuấn