28/08/2026
Ruben Rada là một trong những nhạc sỹ nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất tại Uruguay, Argentina và cả khu vực Nam Mỹ nói chung. Ông ấy là người đã kết hợp giai điệu truyền thống của người Uruguay gốc Phi vào các thể loại nhạc rock, pop, jazz, funk, và soul.
Rada đã bán được hàng triệu đĩa nhạc, từng giành giải Grammy, và được đông đảo công chúng yêu mến. Danh tiếng lẫy lừng là vậy, nhưng ông ấy chưa bao giờ quên đi cội nguồn của bản thân. Rada luôn được coi là "nghệ sỹ của nhân dân". Những ngày mà ông ấy biểu diễn, các khán phòng chật kín người đến xem. Ông ấy có thể khuấy động cả một đất nước bằng giọng hát cùng tiếng trống. Nhưng ngay hôm sau, ông ấy lại lặng lẽ ngồi xem đội bóng Peñarol thân yêu ở một góc khán đài cùng trang phục giản dị, tránh xa mọi nghi lễ trang trọng hay ống kính máy quay.
Rada đã qua đời cách đây vài ngày ở tuổi 83. Cách đây vài năm, khi được hỏi về việc có sợ cái chết hay không, ông ấy trả lời: "Nếu bạn đã từng ăn ngon, ca hát, trao nụ hôn, chứng kiến Peñarol thi đấu trên sân cỏ, làm chuyện chăn gối, nghe nhạc The Beatles, và trải nghiệm biết bao điều tuyệt đẹp trong cuộc sống... thì cái chết sẽ chẳng còn là điều gì quá bi thương nữa."
Ước mơ thời thơ ấu của Rada là trở thành một cầu thủ bóng đá. Tuy nhiên, căn bệnh lao và năng khiếu với nghệ thuật đã đưa ông ấy đến với bộ môn nhạc trống. Dẫu vậy, định mệnh vẫn đưa ông ấy trở lại với bóng đá. Những giai điệu từ "Muriendo De Plena" - một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của ông ấy - đã được CĐV tại Uruguay và Argentina dùng làm giai điệu cổ động trên các khán đài.
Sau khi biết tin Rada qua đời, hàng trăm người đã tập trung tại một khu phố ở thủ đô Montevideo, và cùng nhau tuần hành trên phố vào ban đêm. Dẫn đầu là hàng chục nhạc công, họ miệt mài chơi nhạc không ngừng nghỉ. Một ngày sau, tại Argentina, NHM River Plate đã bày tỏ sự tri ân bằng cách hát vang ca khúc cổ động của họ - vốn chịu ảnh hưởng từ giai điệu của Rada - suốt 1 giờ đồng hồ trên sân Monumental.
Người đàn ông từng lớn lên trong cảnh nghèo khó, mang trong mình niềm đam mê bóng đá, và luôn khiến mọi người phải nhún nhảy một cách vui vẻ... đã ra đi đúng như cách mà ông ấy mong muốn: được mọi người tri ân bằng âm nhạc trên đường phố và tại các SVĐ.