01/09/2025
Như lời Bác dặn:
Diễu binh không phải để phô trương lực lượng, mà là lời tuyên bố với thế giới rằng: dân tộc này sẵn sàng đứng dậy, sẵn sàng chiến đấu, và không một thế lực nào được phép coi thường.
Duyệt binh không chỉ để làm vui mắt người xem, mà là để nhắc nhở con cháu rằng: muốn có hoà bình thì phải giữ lấy khí phách, muốn có độc lập thì phải cảnh giác từng giờ.
Bác hiểu, nếu năm nào cũng phô diễn quân sự thì dân sẽ mỏi mệt, ngân khố sẽ hao tổn. Nhưng nếu quá lâu không cho cả dân tộc thấy sức mạnh thực sự của mình, thế hệ sau sẽ dễ ngủ quên trên chiến thắng, dễ mơ hồ về máu xương cha ông.
Mười năm diễu binh – để thế hệ trẻ biết Tổ quốc mình mạnh ra sao.
Bốn mươi năm duyệt binh – để cả dân tộc nhớ: độc lập này không phải bỗng nhiên mà có. ❤️
Ngày duyệt binh đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội, tôi còn là một cậu bé hơn mười tuổi. Nhưng trong ký ức non nớt ấy, tôi vẫn nhận thấy sự uy nghi, trang nghiêm của ngày lễ – biểu tượng cho ý chí chẳng bao giờ khuất phục của nhân dân Việt Nam. Đến lần duyệt binh thứ hai, tôi đã trưởng thành hơn, để có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn sự náo nhiệt, thán phục và niềm tin tràn đầy vào công cuộc đổi mới, phát triển của đất nước. Đó là niềm đồng lòng, là xu hướng, là nhịp đập của cả dân tộc cùng hướng tới tương lai.
Tôi chẳng mong những tấm huân chương lấp lánh, mà chỉ hy vọng cuộc sống mỗi người dân được tốt đẹp hơn, không còn bóng dáng trộm cắp, nghiện ngập và tệ nạn xã hội. Có lẽ phần thưởng giản dị nhất cho mỗi người góp mặt trên “sân cầu G8” ngày ấy, sẽ chỉ là một cây kem mút trị giá 10.000 đồng – nhỏ bé nhưng chứa chan tình cảm.
Bởi tôi tin, chỉ cần ngày mai trời lại sáng, thì hy vọng và khát vọng của dân tộc Việt Nam vẫn luôn cháy bỏng trong từng trái tim!