23/03/2024
Vậy là 1 mùa giải nữa lại trôi qua thầy và trò của trường thcs Thanh Xuân Trung nói riêng và toàn quận Thanh Xuân nói chung đã dừng chân tại vòng tứ kết các chàng trai của chúng ta đã rất nỗ lực,cố gắng hết mình nhưng vì do đội họ có ưu thế về thể hình nên chúng ta đã thua họ.Mặc dù giải học sinh này chỉ có 1 lần trong đời học sinh cấp 2 các chàng trai nhà chúng ta đã cố gắng hết sức rồi mặc dù họ k toả sáng trên sân bóng nhưng họ đã để lại cho khán giả rất nhiều sự ngưỡng mộ.Trong bóng rổ thắng thua không quan trọng 1 lần thua là 1 lần rút ra kinh nghiệm cho chính bản thân mình.Ad mong rằng các chàng trai không nên tự trách bản thân đã làm không tốt mà buồn thay vào đó chúng ta hãy cố gắng tập luyện nhiều hơn để tham gia những giải đấu khác và đạt dc những thành tích mà mình mong muốn.Ad chúc các chàng trai 2009 năm nay sẽ đỗ cấp 3 vào những ngôi trường mình mong muốn,lên cấp 3 các cậu sẽ có rất nhiều cơ hội để tỏa sáng nên tớ mong rằng các cậu hãy ngẩng cao đầu lên nhé vì các cậu đã làm rất tốt và làm bằng hết khả năng của mình rồi.Tớ rất vui khi tớ được làm mana của các cậu đồng hành cũng các cậu qua 2 mùa giải tớ thấy các cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều,luôn thay đổi từng ngày tớ thấy các cậu của bây giờ đã là phiên bản tốt nhất của bản thân mình rùi.Mùa giải HKPĐ 2024 của chúng ta đã kết thúc và cũng chẳng còn bao lâu nữa là chúng ta đã xa nhau rồi tớ mong các cậu sẽ luôn có những kí ức đẹp khi bên nhau nhé và tớ cảm ơn vì các cậu đã là 1 phần kí ức đẹp trong cuộc đời của tớ.Lời cuối cùng ad cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành cùng các chàng trai Thanh Xuân tớ/con thay mặt các bạn ấy gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người đã luôn yêu thương và cổ vũ rất nhiệt tình cho các bạn quận Thanh Xuân ạ! Thank kiu everyone
Em cũng thay mặt các bạn gửi lời cảm ơn đến 3 anh Coach Vương Đăng,Đức Anh và Bopby các anh đã dẫn dắt các bạn rất tuyệt vời ạ mong rằng các anh vẫn sẽ tiếp tục dẫn dắt các em năm sau tuyệt vời hơn các bạn năm nay nhé ạ!
Và đặc biệt con cảm ơn 3 thầy cô giáo đã luôn tận tâm,tận tình với tất cả bọn con ạ.Bọn con chúc các thầy không chỉ năm nay,năm sau mà còn nhiều năm nữa sẽ luôn được các em mang thật nhiều huy chương về cho trường và cho các thầy ạ!
Mong rằng các em năm sau sẽ nhìn các anh và học tập nhé chị tin các em sẽ mang dc thật nhiều giải thưởng về cho trường thcs Thanh Xuân Trung và quận Thanh Xuân nhé