12/04/2026
Paul Pogba nói về cách nuôi dạy con
"Đôi khi các con tôi phàn nàn khi sống ở châu Âu, và tôi nói với chúng rằng: 'Bố sẽ đưa các con trở lại châu Phi, để các con thấy thế nào là gian khổ.'
Tôi lớn lên trong sự thiếu thốn, chứ không phải trong những lời bào chữa. Tôi đã học cách chiến đấu, chứ không phải ngồi chờ mọi thứ từ trên trời rơi xuống, và chính điều đó đã đưa tôi trở thành một cầu thủ bóng đá hàng đầu. Đó là điều tôi muốn truyền dạy cho các con: đừng nhầm lẫn giữa sự tiện nghi và quyền lợi mặc định. Tôi không quan trọng việc các con chọn bóng đá, âm nhạc hay bất kỳ đam mê nào khác khiến chúng thấy hạnh phúc. Điều duy nhất tôi yêu cầu là các con phải có 'sự khao khát'. Khao khát được trưởng thành, khao khát nỗ lực và khao khát lòng biết ơn.
Ở nhà tôi, các con phải ăn hết sạch đĩa thức ăn. Luôn luôn là vậy. Bởi vì tôi biết cảm giác đi ngủ với cái bụng đói là như thế nào. Tôi không muốn những đứa con giàu có. Tôi muốn những đứa con có nhận thức, dù chúng có đang sống trong nhung lụa."