05/03/2023
Có, tôi phấn khích với sự vùi dập của Lữ đoàn đỏ dành cho đối thủ của mình, tôi ham mê cái cách Liverpool hành hạ MU trong trận đấu mang nhiều hơn là lòng danh dự. Nhưng, cắt đứt đi dòng khoái cảm ấy vào đúng thời khắc cao trào nhất chính là khoảnh khắc này, thậm trí là có chút xúc cảm khác đi trong niềm vui sướng.
Roberto vào sân, Roberto ghi bàn, sẽ chẳng là gì trong một trận đấu an bài, nhưng với Bobby thì khác, anh ăn mừng, đồng đội hưởng ứng, cổ động viên quá khích lao về phía anh, Trent chỉ tay về phía người đàn anh của mình để cho đám đông công nhận người đồng đội này. Trent vừa làm một việc thừa thãi đấy. Tất cả, tất cả mọi người tại Anfield đều công nhận Bobby, hơn cả những gì anh ấy đóng góp trên sân đấu, hơn cả sự hy sinh thầm nặng vai trò bản thân, mà còn cả tình yêu anh dành cho đội bóng này!
Chỉ vài ngày trước thôi, anh ấy thông báo sẽ rời đi, sẽ kết thúc thời gian của mình tại Liverpool khi hợp đồng đáo hạn. Nhưng, không và không có bất cứ sự liên hệ nào được chấp thuận, từ những nơi muốn có anh. Bobby muốn tận hưởng và tận hiến nốt những sự tinh tuý sau cùng dành cho màu áo đỏ, khi mọi thứ kết thúc, anh mới nghĩ cho riêng mình.
Gửi Bobby, có thể là hơi sớm, sẽ có nhiều người nhớ anh lắm đấy!