05/05/2026
【Lời nhắn sau trận của tuyển thủ】
FPX.ZQ_YiHua
"COA đã khép lại vào hôm nay. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Các bạn đã vất vả rồi."
FPX.ZQ_lin
"COA năm nay đã kết thúc rồi. Đây là mùa giải đầu tiên mình được đánh chính từ đầu đến cuối, cũng là lần đầu đảm nhận vai trò giải cứu. Từ lúc bắt đầu mùa giải đến bây giờ, có vài trận đấu mình đã mắc sai lầm. Mình vô cùng xin lỗi vì đã không thể phát huy tốt nhất > <
Cũng vô cùng cảm ơn người hâm mộ vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua, từ vòng loại khu vực, vòng bảng, đến vòng 12 đội, vòng 8 đội và cuối cùng là trận tranh hạng ba. Càng về những vòng sau, mỗi khi lên sân khấu, mình đều thấy rất căng thẳng, nhưng bên tai mình luôn vang lên tiếng reo hò cổ vũ ngày một lớn của các bạn. Điều đó đã xoa dịu tâm trạng lo lắng của mình rất nhiều, vì mình biết sau lưng mình còn có rất nhiều, rất nhiều người ủng hộ mà!
Những điểm làm chưa tốt, mình sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc! Mình sẽ không ngừng phát triển bản thân, phấn đấu để mùa giải sau có thể thi đấu tốt hơn nữa!
Con đường tuy dài và trắc trở, nhưng chúng ta vẫn còn cả một tương lai phía trước. Người hâm mộ yêu quý của mình ơi, hẹn gặp lại ở giải hè nhé ⌯ᵔᗜᵔ⌯ಣ"
FPX.ZQ_SanS
"Mình đã không thể tiến xa hơn được nữa. Thành thật xin lỗi mọi người. Càng thi đấu, trạng thái của mình càng tệ đi, để rồi lại làm ảnh hưởng đến toàn đội. Thực lòng cảm ơn những người đồng đội của mình, nhờ có mọi người nên mình mới có thể đi đến ngày cuối cùng."
======
Nếu không còn tuyển thủ nào đăng bài, đây sẽ là bài khép lại album này, cũng như khép lại hành trình COA 9 vừa chông g*i vừa rực rỡ theo cách của riêng FPX.ZQ 💖