10/11/2024
GIA LAI: BẠN THÂN CỦA MẸ TRỞ THÀNH MẸ KẾ, CÔ GÁI GIA LAI THẦM CẢM THẤY MAY MẮN VÌ NHẬN ĐƯỢC TÌNH YÊU THƯƠNG VÔ BỜ 😍🥰
Lem mất mẹ năm 13 tuổi. Cả bầu trời của chị như sụp đổ. Ông bà hai bên không còn, bố đi làm ăn xa, anh trai cả cưới vợ ở riêng, em trai út còn nhỏ.
Năm đó, bố Lem quyết định gửi con gái cho bà Hằng (SN 1969, quê Bình Định). Bà Hằng là bạn thân của mẹ Lem. Lem ban đầu phản đối nhưng rồi cũng đồng ý.
“Hồi đó, mình gọi mẹ là ‘cô’, xưng ‘con’. Mình về ở với mẹ, em trai chuyển đến chỗ anh trai, chị dâu. Bố đi làm ăn xa, cả năm về thăm mình đôi lần. Mẹ mình (bà Hằng -nv) lúc đó đã ly hôn nhiều năm, là mẹ đơn thân của một bé gái kém mình 4 tuổi”, Lem kể.
Bé Lem thừa nhận, thời gian đầu chị không có hảo cảm với mẹ kế, thậm chí còn tỏ ý chống đối. Chị sống thu mình, ít khi trò chuyện với ‘cô’ nhưng rất thân thiết với con gái riêng của bà.
Nhưng rồi sự quan tâm, tình yêu thương chân thành của bà Hằng đã thay đổi hoàn toàn mối quan hệ này. Lem được bà Hằng quan tâm, lo lắng từ bữa ăn đến giấc ngủ.
Năm 2011, bố chị Lem quyết định hỏi cưới bà Hằng. Đôi bên ra mắt họ hàng, làm vài mâm cơm ấm cúng và cứ thế nên duyên vợ chồng. Với Lem, đó là mối nhân duyên tốt đẹp nhất đời mình bởi kể từ ngày đó, chị có thêm một người mẹ.
Năm 2012, khi Lem vào TPHCM học đại học, bà Hằng chuyển về Gia Lai.
Năm 2019, Lem kết hôn. Bà Hằng mất ngủ mấy tháng trời vì lo đám cưới cho con. Lem thích trang trí lễ gia tiên trang trọng nhưng bị bố phản đối vì tốn kém. Bà Hằng thấy vậy, nhất quyết lo cho con đầy đủ vì “cả đời mới cưới 1 lần”.
Năm 2021, Lem sinh con đầu lòng. Bà Hằng một lần nữa trở thành chỗ dựa cho chị. Cả ngày sinh nở lẫn quãng thời gian ở cữ, Lem luôn có mẹ đồng hành, chăm sóc.
Nhiều năm qua, Lem không còn cảm giác cô đơn. Bởi lẽ, trong mỗi dấu mốc trọng đại của cuộc đời, chị đều có mẹ bên cạnh. Từng thấy bất hạnh khi mẹ đẻ mất sớm nhưng giờ Lem lại thấy may mắn khi cuộc đời bù đắp cho chị người mẹ kế tuyệt vời.