19/11/2025
Nay ngày Nhà giáo Việt Nam, hoa nở đầy đường, mình cũng ký ức các kiểu...
Hồi xưa đi học mê vẽ tranh, sáng tạo, rồi lao vào làm mấy chương trình phong trào cho trường lớp, lúc nào cũng thấy vui mà chẳng hiểu vì sao. Giờ có mấy công cụ thấu hiểu con người mới biết: ừ thì… mọi thứ đều có lý do hết. Tớ thuộc đường đời 6, làm cái gì nó cũng hút về kiểu yêu thương – chăm sóc – đồng hành. Rồi sứ mệnh 5 - mang năng lượng tự do, sáng tạo, bước vào môi trường nào cũng muốn cải cách.
Một năm vừa rồi, tranh thủ khám phá thêm mấy thứ mới như: bản đồ làm chủ cân nặng, bản đồ sự nghiệp (điểm mạnh – sở thích – sứ mệnh), bản đồ năng lượng số, bản đồ gieo hạt… Nhiều cái nhưng tựu chung là bây giờ mọi người hướng đến kiểu hiểu cho rõ, nắm cho chắc, nắm bản đồ để tìm ra con đường tối ưu nhất trước khi thực hiện điều gì.
Biết ơn những nhân duyên đưa mình gặp thêm thầy mới, bạn mới, kiến thức mới. Với tinh thần “chia sẻ là biết ơn”, mình sẽ đăng dần từng bài cho ai quan tâm nhé.
Bạn nào lướt ngang chào hello cái nhé!