26/04/2026
🐐 TOUR DE CON DÊ 2026 PART I: BẢN K'RENG GỌI
3 giờ 30 sáng thứ Bảy. Chín con Dê rời cầu Phường 3 trong bóng tối — bảy con dê đạp xe, hai con dê khác lái xe máy dẫn đầu và khoá đuôi đoàn. Thời điểm này, Strava sẽ tự động lưu hoạt động 'Night Ride' [Đạp xe Ban đêm] cho dù bạn lưu lại hoạt động vào lúc nào đi chăng nữa. Một cung đường ấp ủ gần hai tháng, tưởng chừng không thực hiện được, đang chờ các con Dê. Để chuẩn bị, các con Dê đã dậy từ 2 giờ sáng. Một con Dê nhắn: Hồi hộp như chuẩn bị đi cưới vợ á.
Route 9 Biking: Hồng Quân, Phú Nguyễn, Nam Đỗ, Công Hiếu, Hiền Ngô [cua-rơ]
Friends of R9B: Duyệt Ngô, Đình Cẩn [Papa Tổng quản]
Bồ Điếu: Bảo Hưng, Minh Thiên [cua-rơ]
Trời còn tối. Ngang qua chợ phiên Cam Lộ, các turbine điện gió Hướng Linh nhấp nháy đèn trong màn đêm.
Tại Km 32 Route 9, đoàn Dê rẽ phải tại cầu Khe Van. Lúc này, các tháp điện gió trông càng rõ như những cây tăm tre — các con Dê hứng khởi. Đích chỉ còn 15 km nữa. Không ai biết, từ Km 38 đã chờ sẵn một con dốc chưa từng có trong ký ức ai. Độ dốc từ 10 đến 12,5 độ. Ít nhất 3 lần, các cua-rơ phải xuống xe và leo đồi. Đỉnh Hướng Linh 499m — gió, cánh quạt khổng lồ, và một sự cố nho nhỏ: xăm xe Hiền Ngô xẹp khi chỉ cách đích khoảng 800m. Thêm vài phút nữa thôi, một con dê ở lại bản Cóoc dạy tiếng Anh cho các em nhỏ Vân Kiều. May có Minh Thiên — thay xăm mới cho xe Hiền Ngô trong thời gian một bản nhạc. Papa Tổng quản Duyệt Ngô và Đình Cẩn liên tục tiếp mì ổ và nước điện giải cho các con Dê.
Riêng với Duyệt Ngô, hành trình hôm đó còn để lại một mất mát nhỏ mà không nhỏ. Trong lúc một mình khoá đuôi đoàn từ Km 35 đến Km 40, anh đánh rơi túi xách — bên trong có chiếc tripod và một chiếc áo kỷ vật anh thường mang theo trong những chuyến đi sưu tầm chứng tích chiến tranh. Tiếc và buồn, nhưng các Dê đành tiếp tục hành trình. Tripod thì có thể mua lại. Chiếc áo thì không.
📢 Nếu ai đi qua đoạn đường từ Km 35 đến Km 40 sau cầu Khe Van, hướng Điện gió Hướng Linh, nhặt được một chiếc túi xách — xin liên hệ Route 9 Biking. Ngô Duyệt cảm ơn.
Đoàn chào các em nhỏ bản Cóoc [ngạc nhiên khi thấy nhiều Dê như Tây đến bản] rồi xuôi dốc từ 48 đến 55 km/h, ghé bản K'Reng, cách Rockpile 4km theo đường chim bay. Rockpile, hay còn gọi là Núi Một, từng là căn cứ quan sát và pháo binh của Thuỷ quân lục chiến Mỹ. Gia đình Hồ Hùng và Hồ Lý đón nồng hậu. Là thợ mộc chuyên nghiệp, Hùng còn làm thêm dịch vụ xe khách và karaoke di động trong khi vợ nấu ở cho một cơ quan hành chính ở trung tâm xã. Cái bảng hiệu 'Karao kê Lý Hùng' khiến mọi người liên tưởng đến diễn viên điện ảnh Lý Hùng quê Vĩnh Long. Thực tế thì Hồ Hùng cũng đẹp trai không kém cạnh ngôi sao của bộ phim Người Không Mang Họ.
Trong lúc Lý chuẩn bị bữa trưa cho đoàn, Hùng chở các con Dê đi tắm suối, cách nhà chừng 2km. Nước mát lạnh khiến các Dê tan cơn mỏi mệt sau hơn 6 tiếng đồng hồ — đạp có, đi bộ có, leo dốc có.
Bữa trưa hôm đó rất ngon. Cơm trắng và nếp cẩm ăn cùng cá lấu [tiếng Anh gọi là lươn dích dắc] nướng mọi, gà đồi kho ném, canh chua cá leo. Một Dê thốt lên: Ăn cơm này nhớ mẹ quá!
Buổi tối hôm đó là một kỷ niệm khó phai. Các con Dê ăn cơm tối cùng gia đình Hùng & Lý, hai chị gái của Lý cùng chồng của họ: Hồ Loan & Hồ Thịnh và Hồ Lịch & Hồ Hà. Dê hoong, tiết canh dê, dê phay, và xôi nếp cẩm — do hai đầu bếp Hồ Điệp và Hồ May thực hiện từ lúc trưa. Tham gia bữa tiệc còn có Hồ Thông và Hồ Kiên.
Một đêm tràn ngập tiếng trò chuyện, tiếng hát và tiếng chạm cốc. Đặc biệt là, các bạn Bru - Vân Kiều ai có giọng hát cao, trong trẻo.
4 giờ 30 sáng hôm sau. Bản K'Reng còn tối. Tạm biệt vợ chồng chủ nhà hiếu khách sau đúng 25 tiếng xa Dê mạ và Dê con, cả đoàn lên yên. 32km về Đông Hà xuôi gió, nhẹ nhàng như một lời thở ra.
Và trên đoạn đường về đó, mấy con Dê bắt đầu gọi nhau bằng cái tên đã thành thương hiệu: Hồ Quân, Hồ Phú, Hồ Nam... Không chức danh — chỉ là anh em một đàn, vừa cùng leo một ngọn núi và ngủ lại một bản làng.
62 km — 758m cao độ — 6 giờ 19 phút. Body Battery: −12. Hành trình này sẽ ra sao nếu thiếu Hồ Duyệt và Hồ Cẩn? Câu hỏi không cần trả lời.
Dê không chọn đường dễ. Dê chọn đường đáng nhớ. 🐐