04/12/2024
l Ai rồi cũng phải lớn ! l
Thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt một cái đã gần 10 năm. Nhớ ngày nào còn bắt em nó học thuộc bài "Kiều ở lầu Ngưng Bích" rồi mới được đi đá banh, vậy mà giờ đây em đã lớn, trưởng thành hơn trước rất nhiều, đã đứng trước ngưỡng cửa của một hành trình mới, chặng đường mới, khám phá một đất nước xa lạ và hòa mình vào một môi trường hoàn toàn khác.
Ở đất nước xa lạ đó, có khi nào em mệt mỏi và hoang mang với lựa chọn của mình thì hãy nhớ rằng trên thế giới này không có lựa chọn nào ngay từ đầu đã là chính xác, chúng ta chẳng qua chỉ là đang cố gắng phấn đấu để biến lựa chọn ban đầu đó trở thành chính xác mà thôi.
Ở một đất nước mới, không mong cuộc sống của em trải đầy hoa hồng, chỉ mong em đủ mạnh mẽ kiên cường bước qua. Mong cu Bính không bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé giữa một đất nước rộng lớn và luôn ghi nhớ mục tiêu ban đầu của mình. Hãy luôn giữ cho mình ngọn lửa nhiệt huyết và đam mê của tuổi trẻ. Chúc em mạnh khỏe và thành công.
Hôm nay, khi xem lại những bức hình cũ tôi mới chợt nhận ra rằng, không chỉ cu Bính mà những đứa em mình từng dạy dỗ cũng đã dần trưởng thành. Nhưng khi càng trưởng thành người ta lại càng bồi hồi, tiếc nuối về ngày xưa.
"Ngày xưa trong mắt chỉ có bóng đá
Bây giờ trong mắt chỉ toàn ngày xưa"
Để những tấm hình ở đây để lưu giữ lại những khoảnh khắc này.
THE ONE - Hơn cả 1 đội bóng