21/04/2026
Nam sinh kể lại 37 giờ đi lạc trong rừng Tam Đảo: Thu mình trong hốc đá trú qua đêm, hứng nước suối uống, cầm cự bằng bánh chocopie
Sau khi được cứu, nam sinh nói: "Đây là lần đầu cũng là lần cuối em leo núi" 😁
LẦN ĐẦU CŨNG LÀ LẦN CUỐI
Khoảng 16h ngày 19/4, khi xuống núi tại Tam Đảo, Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi), sinh viên Đại học Đại Nam, tách khỏi nhóm và rẽ sang lối khác vì nghĩ các đường sẽ gặp nhau. "Tôi cứ nghĩ đường nào cũng sẽ gặp nhau, không ngờ lại lạc trong rừng suốt 36 tiếng", nam sinh kể.
Không có kinh nghiệm, điện thoại hết pin, Tuấn Anh buộc tự xoay xở. Nhận thấy không thể tiếp tục đi khi trời tối, Tuấn Anh tìm hốc đá ven suối trú tạm qua đêm. Cậu thu mình trong không gian hẹp để giữ ấm, dùng chai nhựa mang theo hứng nước suối uống dần. Thức ăn chỉ còn vài chiếc bánh chocopie, cậu chủ động chia nhỏ khẩu phần để cầm cự. Khi được tìm thấy, Tuấn Anh vẫn còn 4 chiếc bánh, dự tính sử dụng trong hai ngày tiếp theo.
Dù bị cô lập hoàn toàn giữa rừng, mất liên lạc, thiếu ăn và chịu lạnh trong hai đêm, Tuấn Anh cho biết không hoảng loạn. "Em khá tự tin, nghĩ rằng mình sẽ tìm được đường xuống", cậu nói. Ban đêm, cậu dừng lại nghỉ; ban ngày tiếp tục men theo suối, kiên định một hướng di chuyển.
Lực lượng chức năng xã Đạo Trù đã huy động hơn 100 người tìm kiếm xuyên đêm. Sáng 21/4, nghe thấy tiếng gọi cứu hộ, Tuấn Anh lập tức đáp lại và được phát hiện tại bờ suối ở độ cao khoảng 600m, sức khỏe ổn định.
Sau khi được cứu, nam sinh nói: "Đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi leo núi", thừa nhận sẽ không còn chủ quan tự làm mọi việc theo ý mình nữa. Ngồi ở ban chỉ huy, bà Hòa (mẹ Tuấn Anh) cùng người thân thấp thỏm ngóng chờ tin tức của con. Khi bộ đàm thông báo đã tìm thấy Tuấn Anh, người mẹ òa khóc.
Theo: Báo điện tử VTC News
🥵