10/09/2025
Từ lúc vào nghề tới giờ là 7 năm, mình được dạy từ ngay những ngày đầu “Tầm người là tầm Tiền”
Đức tin của mình vào câu này cực kỳ mãnh liệt.
Mình từng gặt hái được rất nhiều những năm đầu tiên, rồi mất tất cả và quay về số âm. Từ đỉnh cao rơi xuống vực. Khi đó đúng nghĩa giác ngộ về tầm của mình, mình đã quá may mắn nên kiếm được nhiều tiền và rồi tự cao tự mãn vào sự may mắn đó, cho tới khi đời dập cho hèn co vòi lại liền.
Bây giờ, mình vẫn làm việc trong tâm thế luôn học hỏi và không quan tâm tới việc có bao nhiêu tiền, miễn nó xứng đáng với những giá trị mình tạo ra là được, không đòi hỏi thêm. Nhưng mình luôn mong muốn có cơ hội thử sức, học cái mới.