30/06/2026
🚨 Carlo Ancelotti lý giải vì sao ông không ăn mừng quá cuồng nhiệt sau bàn thắng muộn của Gabriel Martinelli giúp Brazil đánh bại Nhật Bản:
🗣️ “Nhiều người hỏi vì sao tôi không ăn mừng, nhưng bóng đá cũng là câu chuyện của sự tôn trọng. Đúng, chúng tôi rất hạnh phúc vì đã chiến thắng, nhưng khi nhìn sang phía bên kia, tôi thấy một đội tuyển Nhật Bản đã cống hiến tất cả những gì họ có. Họ chiến đấu với lòng quả cảm phi thường, và tôi hiểu rất rõ một thất bại như thế đau đớn đến mức nào.”
“Tất nhiên, trong lòng tôi vẫn ăn mừng, bởi trách nhiệm của tôi là với Brazil và mục tiêu của chúng tôi là giành quyền đi tiếp. Nhưng tôi đã sống cùng bóng đá suốt rất nhiều năm, từng trải qua cả vinh quang lẫn những lần trái tim tan vỡ. Đôi khi, cách tốt nhất để thể hiện sự tôn trọng với đối thủ là giữ được sự khiêm nhường ngay cả trong khoảnh khắc lớn nhất của mình.”
“Nhật Bản đã khiến chúng tôi khổ sở trong suốt 95 phút. Họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng, chứ không phải những màn ăn mừng thái quá. Brazil đã giành vé đi tiếp, nhưng chúng tôi hiểu rằng mình vẫn còn rất nhiều điều phải cải thiện.”
“Tối nay, chúng tôi sẽ tận hưởng niềm vui chiến thắng. Nhưng ngày mai, toàn đội phải lập tức trở lại công việc, bởi từ đây trở đi, World Cup sẽ chỉ còn khó khăn hơn !!