13/08/2026
🌟🎓 TỪ THPT HÀN THUYÊN ĐẾN GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI: CẶP SONG SINH BẮC NINH CÙNG CHẠM TỚI ƯỚC MƠ ÁO TRẮNG
Có những hành trình trưởng thành được viết nên bằng những điểm số, nhưng cũng có những hành trình đẹp bởi hai người cùng bước đi, cùng nâng đỡ nhau và cùng hướng về một ước mơ nhân văn. ❤️
Đó là câu chuyện của Dương Bảo Minh và Dương Anh Minh, cựu học sinh Trường THPT Hàn Thuyên, hai anh em song sinh vừa cùng trúng tuyển Khoa Răng - Hàm - Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội, với số điểm lần lượt 28,88 và 28,78. 🎉👏
Từ những ngày đầu bước vào lớp 10 tại THPT Hàn Thuyên, hai anh em đã sớm xác định mục tiêu và kiên trì với con đường mình lựa chọn. Không chờ đến năm cuối mới bắt đầu tăng tốc, các em duy trì việc học đều đặn, tích lũy kiến thức từng ngày, thường xuyên luyện đề và đặc biệt luôn đồng hành, hỗ trợ nhau khi gặp những phần kiến thức khó.
Cùng lớp, cùng mục tiêu, cùng một ước mơ, hai anh em cũng có sự cạnh tranh. Nhưng đó là sự cạnh tranh tích cực: Người này tiến bộ lại trở thành động lực để người kia cố gắng hơn. Hai em vừa là anh em, vừa là bạn học, vừa là “đối thủ” giúp nhau không ngừng tiến về phía trước. 📚🤝
Thầy Nguyễn Đức Thắng, giáo viên chủ nhiệm suốt 3 năm, ấn tượng bởi hai học trò đặc biệt: Dù là anh em song sinh nhưng mỗi em đều có ý thức tự rèn luyện và khẳng định bản thân. Sự nỗ lực của người này luôn tạo thêm động lực để người kia trưởng thành.
Điều đáng quý là bên cạnh Toán, Hóa học, Sinh học, hai em còn yêu thích Lịch sử, Địa lý và nhiều hoạt động thể thao như bóng đá, bơi, kickboxing. Với Bảo Minh và Anh Minh, học tập không chỉ là những điểm số mà còn là quá trình khám phá thế giới, rèn luyện bản thân và chuẩn bị hành trang cho tương lai. 🌱
❤️ Và phía sau thành tích 28,88 và 28,78 là một lời hứa được thực hiện.
Hai anh em từng hứa với người bà quá cố rằng sẽ cùng đỗ Đại học Y Hà Nội. Hôm nay, lời hứa ấy đã trở thành hiện thực.
Nhưng điều khiến ước mơ của hai chàng trai trở nên đẹp hơn chính là lý do các em chọn ngành Răng - Hàm - Mặt.
Tìm hiểu về những trẻ em mắc dị tật, hở hàm ếch, hai em nhận ra rằng một nụ cười tự tin, điều tưởng như rất bình thường lại có thể là niềm mong ước lớn lao của một đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
Vì thế, các em mong muốn trở thành những bác sĩ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có thể trao lại nụ cười, sự tự tin và cơ hội sống tốt đẹp hơn cho những người kém may mắn. 😊❤️
🌿 Từ mái trường THPT Hàn Thuyên - Nơi nuôi dưỡng tri thức và khát vọng, Bảo Minh và Anh Minh đang bước vào một hành trình mới tại Đại học Y Hà Nội.
Chúc hai chàng trai tiếp tục giữ vững tinh thần ham học, nghị lực và lòng nhân ái; để mai này, từ những bài học đầu tiên hôm nay, các em sẽ trở thành những bác sĩ mang tri thức phục vụ cộng đồng và viết tiếp truyền thống hiếu học đáng tự hào của quê hương Bắc Ninh. 🇻🇳📚
👏 Chúc mừng Dương Bảo Minh - Dương Anh Minh!
Chúc mừng Trường THPT Hàn Thuyên!