30/08/2026
NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGÓNG VỢ TRỞ VỀ NHÀ SAU 9 NGÀY ĐIỀU TRỊ VÌ TNGT
Để hoàn thành xong clip này tôi đã khóc thút thít trong đêm khuya. Khóc vì thương vợ,khóc vì sự quan tâm, hỏi thăm, động viên của mọi người là người thântronggia đình, là hàng xóm là bạn bè , khóc vì hạnh phúc, khóc vì quá may mắn khi chỉ dừng lại ở gãy xương đòn vai trái và 4 cây xương sườn khi xem lại camera ghi lại.
Tối hôm đó 21/8/2026 tôi vắng nhà,vợ tôi đi đón con gái .Khi vừa ra khỏi nhà chưa đầy 1 phút thì xảy ra tai nạn cách nhà khoảng 200m. Hình ảnh cho thấy, lúc 19g18 ngày 21/8/2026 vợ tôi đã bị 1 phương tiện xe máy chạy cùng chiều vượt lên và va quẹt khiến vợ tôi mất lái và ngã nhào nằm bất tỉnh. Khi sự việc xảy ra đã được người dân đưa đi cấp cứu ( người cầm lái là người quen cùng đứa em sát vách đưa vợ tôi đi cấp cứu)
Sau khi thực hiện các công tác chụp chiếu ,bác sĩ cho ra kết quả gãy xương đòn vai trái, gãy 4 cây xương sườn, rách đầu do va đập mạnh và phải nhập viện trong đêm.
Nhận được tin báo từ người nhà nạn nhân, cơ quan chức năng địa phương và lực lượng CSGT Tp HCM đã có mặt để xử lý sự việc.
Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, vợ chồng tôi đã nhận được những lời hỏi thăm, động viên và trao quà từ bố mẹ, các ông bà ,các anh chị em trong gia đình, các anh chị em là bạn bè,các em là hàng xóm, các cháu...
Trước đó bản thân tôi là người cũng đã từng mang cả trăm người đi cấp cứu vì TNGT trong 15 năm trời nên hiểu được sự đau đớn,ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc và tiền bạc nếu chẳng may bị TNGT.Cũng trên trang cá nhân của mình và các nền tảng do tôi quản lí đã từng đăng tải hàng trăm video về tin giao thông với mục đích mong mọi người thấy được để chấp hành và lưu thông an toàn. Tôi cũng không nghĩ rằng,cái mà tôi sợ lại là cái mà vợ tôi phải chịu trong những ngày qua đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc tiền bạc...
Qua sự việc trên, một lần nữa con / em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người đã dành cho vợ chồng con/ em trong những ngày qua.
Trân trọng!