24/05/2025
Gửi mấy đứa - các mầm giống tương lai,
Từ khi thành lập câu lạc bộ này tới giờ, anh được trải nghiệm nhiều cảm xúc, mối quan hệ, thử thách đa dạng. Mỗi trải nghiệm đều là các mảnh ghép nhỏ hình thành lên bức tranh đẹp đẽ của ngôi nhà nhỏ này – của chúng ta.
Tôi thực sự rất biết ơn những người đã từng tham gia, đã từng cố gắng ở lại, đã từng ghét tôi, đã từng cống hiến cho câu lạc bộ nhỏ này và những người đang đồng hành cùng tôi. Đôi lúc, vài người sẽ nói rằng sẽ có lúc “thăng và trầm”, nhưng có vẻ ngôi nhà này “trầm” nhiều hơn thăng và cũng không “thăng” được cao lắm. Mệt nhỉ.
Từ một nhóc mới bước vào cấp 3 đã muốn tạo câu lạc bộ cho riêng mình, không nghĩ điều đó sẽ vẽ lên chương mới của một phần đời bản thân. Đến khi nó hình thành, đến khi nó phát triển, đến khi nó duy trì, đến khi nó tan rã và đến khi nó chắp vá lại. Đều nhờ vào sự hiện diện của tụi em đấy.
Anh thấy mình thật tệ khi chẳng mang lại nhiều ký ức đẹp cho mấy đứa, hổ thẹn lắm. Anh từng sợ hãi khi câu lạc bộ chỉ mới có 3 người ( mới thành lập ), từng bất ngờ vì có thời gian câu lạc bộ mình đông và hoạt động hiệu quả, từng buồn bã vì không mang danh gì cho ngôi nhà này, chỉ mang “tiếng” thôi và cũng từng chênh vênh trước quyết định giải thể lắm. Nhưng bỏ sao được ? Còn có mấy đứa nhỏ lì lợm, bướng bỉnh, đôi lúc ngoan ngoan, dễ thương còn trong nhà này mà !!
Sự thật, vài người tiếp xúc với anh chỉ được gần 2 năm thôi, vài người tiếp xúc với Khỉ gần 3 năm nên hiểu con người vô tư này lắm. Không dài, không nhiều, nhưng đủ. Đủ để nhìn lại, đủ để hài lòng và đủ để biết còn nhiều thứ quan trọng với bản thân lắm. Đây sẽ không nói chi tiết đâu, rồi lại bị gắn mác “nhiều chiện" nữa !!
Anh cảm thấy mình nên kết thúc bằng những gì mình từng bắt đầu. Vì thế, anh sẽ trao lại trách nhiệm, trải nghiệm quý giá này cho thế hệ xứng đáng tiếp theo nhé. Anh không bỏ ngôi nhà này đâu, dù có cháy hết chỉ còn tàn tro, thì anh vẫn tiếp tục xây lại. Vì móng nhà đã vững, thì dù như thế nào vẫn tồn tại trường tồn được thôi.
Anh yêu mấy đứa lắm,
PhucKhiiii – Trưởng Câu lạc bộ Bóng rổ