19/05/2015
NƠI TẬP HỢP NGƯỜI TRẺ DÁM NGHĨ KHÁC, LÀM KHÁC
Được thành lập vào ngày sinh nhật Bác (19-5-2004), 11 năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Cán bộ trẻ đã trở thành sân chơi săn tìm ý tưởng cho hơn 300 thành viên. Mỗi ý tưởng mang một màu sắc riêng, phong phú về đề tài và lĩnh vực hiến kế nhưng tất cả đều thể hiện khát khao của người trẻ trong việc làm cho Đà Nẵng trở thành thành phố văn minh, hiện đại và sống tốt.
Trong đêm dài Trung Cổ, khi tất cả đều tin vào thuyết “Địa tâm” thì Bruno, Galile vẫn giữ vững và đấu tranh cho thuyết “Nhật tâm”, dẫu rằng sự khẳng định khoa học đó phải đánh đổi bằng cái chết trên giàn hỏa thiêu. Ngày nay, mọi ý tưởng, sáng tạo của người trẻ, đặc biệt người trẻ ở Đà Nẵng luôn được lãnh đạo thành phố trân trọng, ghi nhận thì không lý do gì người trẻ lại chỉ biết bằng lòng với những lý thuyết có sẵn, thiếu tinh thần thực nghiệm, bảo thủ, ngại đổi thay.
“Bằng hoài bão lớn, trí tuệ sáng tạo và quyết tâm, CLB Cán bộ trẻ sẽ tiếp tục cống hiến những ý tưởng mới - những ý tưởng không quá cao siêu nhưng sát với thực tế công tác và cuộc sống hàng ngày của mỗi thành viên – cho sự phát triển của Đà Nẵng”, ông Nguyễn Xuân Bình, Chủ tịch CLB Cán bộ trẻ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch khẳng định.
Phương thức hoạt động của CLB là không ngừng nâng dần về chất các sân chơi trí tuệ, các cuộc thi săn tìm ý tưởng để kích thích tư duy sáng tạo, khơi nguồn đam mê nghiên cứu khoa học, tư duy phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ trẻ. “Đây là cách vừa đáp ứng khao khát chiếm lĩnh tri thức và khẳng định bản thân của mỗi người trẻ, vừa tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ trẻ thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với công việc và toàn xã hội”, ông Nguyễn Hoài Nam, Nguyên Chủ tịch CLB, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố cho biết.
Theo đó, suốt 11 năm nay, ý tưởng được từng hội viên trong CLB được nêu lên để tập thể phản biện, hoàn thiện. Thế mạnh của mỗi cá nhân, trên nhiều lĩnh vực được kết hợp với nhau, nhờ đó mà tầm nhìn và khả năng tư duy của mỗi hội viên được mở rộng. Theo hầu hết các thành viên của CLB thì đây là hành trình thú vị nhất, bởi khi nhìn “gia tài” hàng ngàn ý tưởng đã tích lũy, những sáng kiến đã đi vào thực tế, hội viên có thể thấy được mỗi ngày của mình, của CLB trôi qua ra sao và tự tin biết mình cần phải làm gì cho những ngày tiếp theo. “Những khác biệt mình tạo ra là cách để thể hiện tình yêu, trách nhiệm với thành phố tự nhiên, tự nguyện và không để sự lười biếng khiến chúng ta trở thành những cỗ máy nhàm chán, chỉ biết lặp lại những điều sẵn có”, anh Võ Văn Chi, hội viên CLB nói.
Sự sáng tạo này được thể hiện trọn vẹn trong hệ thống các ý tưởng thành viên CLB đóng góp, trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa đến xã hội. Chẳng hạn, nhìn những công trình chiếu sáng về đêm như khách sạn Novotel, cầu Rồng, cầu sông Hàn, Trần Thị Lý… hội viên Hoàng Sơn Trà nhận ra đây là những tác phẩm đẹp nhưng vẫn còn riêng lẻ. Để đánh thức thành phố ánh sáng về đêm, tạo sự đồng bộ trong tất cả các công trình, hội viên xây dựng ý tưởng tổ chức cuộc thi Quy hoạch chiếu sáng khu vực sông Hàn, từ đó xây dựng quy hoạch tổng thể về chiếu sáng cho khu vực hai bờ sông, triển khai chiếu sáng cho các công trình nhà cao tầng, đường phố, dòng sông để tạo nên một bức tranh hài hòa, độc đáo và mang tính thẩm mỹ cao, hình thành một điểm vui chơi, ngắm cảnh mới cho người dân và du khách khi đến với Đà Nẵng. Ngoài ra, hội viên còn đưa ra nhiều đề xuất có tính cấp bách như làm sao để giải quyết hộ khẩu cho các hộ dân ở chung cư; thành lập Trung tâm điều hành taxi công vụ thành phố hay tập trung vào các lĩnh vực quy hoạch, môi trường cho đến phát triển nguồn nhân lực của thành phố... Có ý tưởng đã đi vào thực tiễn, có ý tưởng vẫn còn nằm trên giấy, có đề xuất bắt đầu từ câu hỏi “nên chăng”, có đề xuất thể hiện rõ sự mạnh dạn, quyết liệt… Tuy nhiên, tất cả đều gặp nhau ở điểm chung: Dám nghĩ khác, dám tư duy khác, khả năng phản biện và tâm huyết của người cán bộ trẻ.
Theo các hội viên của CLB chính tri thức, những trải nghiệm thực tế, sự sáng tạo để góp phần xây dựng thương hiệu thành phố sống tốt là cách để giúp mỗi ngày trở nên mới hơn, đầy cảm hứng sống, là động lực hướng mỗi thành viên về phía trước và giúp hoạt động của CLB Cán bộ trẻ trở nên thiết thực, hiệu quả trong suốt 11 năm qua.
( Chú thích ảnh: Trong buổi gặp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập CLB, Chủ tịch UBND Huỳnh Đức Thơ (ngày ấy là Phó Chủ tịch UBND) trao giấy khen cho những cán bộ trẻ tích cực, có nhiều ý tưởng cho quá trình xây dựng thành phố.)
Theo MAI CHI MAI, Báo Đà Nẵng