03/09/2026
‼️DRAMA GIỜ HÀNH CHÍNH
Cựu VĐV VakıfBank Aysun Ayhan mới đây xuất hiện trong chương trình Set Sarayı của TRT Spor và chia sẻ về việc con gái cô bắt đầu chơi bóng chuyền.
Aysun cho biết con gái nhỏ của mình hiện đã bắt đầu tập luyện tại đội trẻ của Eczacıbaşı. Cô nói rằng mình quen Hüseyin Doğanyüz từ năm 1996 1997 và chính ông đã nói với cô: “Em đã có công sức đóng góp ở đây, và công sức của em quan trọng hơn tất cả. Hãy đưa con bé đến đây.”
❓Khi được hỏi: ”Chị đã thi đấu cho VakıfBank trong nhiều năm. Tại sao chị không nghĩ đến VakıfBank?”
🗣️ Aysun Ayhan trả lời: “Trước tiên tôi đã đưa con bé đến VakıfBank. Nhưng vì chiếc khăn che đầu của tôi, họ đã không nhận con gái tôi vào VakıfBank Spor Kulübü.
Lần này tôi thực sự rất tổn thương, và tôi hoàn toàn có lý do để cảm thấy như vậy. Bởi vì tôi đã dành 12 năm của mình cho VakıfBank Spor Kulübü.
Zeynep hiện đang chơi bóng chuyền, nhưng tôi thực sự rất tổn thương.”
______________
Sau khi đoạn phỏng vấn này viral, số lượng tweet chỉ trích Aysun Ayhan thậm chí còn nhiều hơn những bình luận đồng cảm. Có lẽ bà ấy đã quên mất rằng mẹ của đội trưởng VakıfBank hiện tại cũng là một người đeo khăn choàng đầu? Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở chiếc khăn hay nằm ở một yếu tố nào khác?
Và nếu đã nói đến việc “con ông cháu cha” để đưa con gái vào một CLB thì xin lỗi, VakıfBank trước giờ chưa bao giờ là nơi để trao suất vì mối quan hệ hay vì danh tiếng của bố mẹ. Nếu muốn vào thì hãy dùng chính năng lực của mình để chứng minh bản thân. Ngay cả việc là con hay em của một số huyền thoại hay những người chơi từng khoác áo VakıfBank cũng không phải cứ mang cái tên đó là nghiễm nhiên có một suất trong CLB. Thậm chí, có nhiều trường hợp còn bị chấm dứt hợp đồng.
Bóng chuyền chuyên nghiệp vốn dĩ không vận hành dựa trên việc bạn là con của ai, hay bố mẹ bạn từng có bao nhiêu năm cống hiến cho CLB. Cuối cùng, thứ cần chứng minh vẫn là năng lực của chính VĐV trên sân.
Sau cùng cảm ơn VakıfBank vì đã luôn giữ vững truyền thống tuyển chọn người chơi của mình, nơi mọi VĐV đều phải tự chứng minh giá trị bằng chính năng lực, sự nỗ lực và những gì họ thể hiện trên sân. Có lẽ chính sự công bằng và tiêu chuẩn khắt khe ấy đã góp phần tạo nên một VakıfBank luôn giữ được vị thế của mình trong làng bóng chuyền thế giới 💛🖤