25/02/2019
VÔ VĂN HÓA
Chuyện như này các Nae ạ, hôm kia qua ra đường, theo thói quen bớ con máy ảnh đặng thấy cái gì cho là hay thì chụp, thế rồi trong một tình huống đéo nhớ có đứa bảo qua: “vô văn hoá!” hehehe... qua nghe xong từ đó cũng nghi nghĩ hơn ngày, mất bao thời gian vàng ngọc, bố tiên sư!
“Vô văn hoá” Là cụm từ [cảm thán] thường được dùng để áp dụng với một cá nhân (như qua), hoặc một cộng đồng ông người nào đó, cụm từ này chẳng hề xa lạ với tất cả chúng mình, không cần bàn nữa, nhưng thế nào là vô văn hoá, tức là không có văn hoá? Vậy phải xem xem cái “văn hoá” nó là cái đoé gì có phỏng!
Qua trích:
“Người ta cho rằng văn hoá là những học thuật tư tưởng của loài người, nhân thế mà xem văn hoá vốn có tính cao thượng đặc biệt. Thực ra không phải như vậy. Học thuật tư tưởng cố nhiên là ở trong phạm vi văn hoá nhưng phàm sự sinh hoạt về kinh tế, về chính trị, về xã hội cùng hết thảy các phong tục tập quán tầm thường lại không ở trong phạm vi văn hoá hay sao? Hai tiếng văn hoá chẳng qua là để chỉ chung tất cả các phương diện sinh hoạt của loài người cho nên ta có thể nói rằng: Văn hoá tức là sinh hoạt.
Văn hoá đã tức là sinh hoạt thì không kể là các dân tộc văn minh hay dã man đều có văn hoá riêng của mình, chỉ khác nhau về trình độ cao thấp mà thôi. Ví dụ văn hoá của các dân tộc Âu Mỹ thì cao, mà văn hoá của các dân tộc mọi rợ ở Phi châu, Úc châu cùng các giống người Mường, Mán, Mọi ở nước ta thì thấp”.
Hết trích.
‘Đào Duy Anh Đã Nói Như Thế’ cho nên: phàm đã là một ông người có hành vi, hơn nữa qua lại là ông người aka 18 cộng, thậm chí biết chụp ảnh, viết và đọc hiểu v.v, suy ra -> zứt khoát phải là: “có văn hoá!” từ đó lại suy ra tiếp -> cụm từ “vô văn hoá” là một khái niệm rất tào lao, tào lao đến mức nó hoàn toàn vô nghĩa các Nae thiện lành ạ, hehe... tưởng thế nàoooo........... hết moẹ phây luận, cảm ơn các Nae đã đọc và xem ảnh!