Ninh bình quê hương tôi

Ninh bình quê hương tôi Trăm sông
Cũng về với biển
Con sóng lang thang âu yếm vỗ vào bờ. Ai có đi xa đ?

Toàn cảnh nhà ga sân bay Long Thành lớn nhất Đông Nam á
20/09/2022

Toàn cảnh nhà ga sân bay Long Thành lớn nhất Đông Nam á

Xin chào mừng các bạn đã đến với tôi yêu thi công vlog Cảm ơn bạn đã xem video này .và tôi luôn là người tạo cảm hứng cho những đam mê ấy chúc các bạn một ng...

Ninh Bình hứa hẹn một năm nhiều tiềm năng về du lịch
21/04/2021

Ninh Bình hứa hẹn một năm nhiều tiềm năng về du lịch

Loading... Hàng vạn người khắp mọi nơi đã đổ về Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) xem bắn pháo hoa trong đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021 tối ngày 20-4. Tối 20-4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư,...

06/04/2021

Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay.

06/04/2021

Cố gắng từng phút giây

Chiến thôi ae ơi.
30/03/2021

Chiến thôi ae ơi.

Cây này chắc hàng nghìn tỷ quá vì không chỉ đột biến thành lan mà nó còn đột biến thành giống khác
29/03/2021

Cây này chắc hàng nghìn tỷ quá vì không chỉ đột biến thành lan mà nó còn đột biến thành giống khác

29/03/2021

Con cá rô đồng

27/03/2021

Những lợi ích của việc đổi thẻ căn cước mới gắn chíp điện tử

26/03/2021

Lá ngón loài cây cực độc ăn vào chết người thường mọc ở vùng núi Tây Bắc .

NƠI TA KHÔNG THỂ QUAY VỀ...Đã xa rồi ! Xa lắm tuổi thơ ơi...!Biết bao giờ...? Trở về nơi ấy được.Nơi tuổi thơ !  Chứa ba...
26/03/2021

NƠI TA KHÔNG THỂ QUAY VỀ...

Đã xa rồi ! Xa lắm tuổi thơ ơi...!
Biết bao giờ...? Trở về nơi ấy được.
Nơi tuổi thơ ! Chứa bao điều mơ ước.
Mà hôm nay ta vẫn bước trên đường.

Đã xa rồi ! Mà lòng mãi vấn vương
Nhớ ngày đầu mẹ đưa đến trường để học
Khi mẹ về ! Bỗng nhiên tự òa khóc
Cô dỗ dành ! Các bạn thì cười trêu...

Đã xa rồi...! Những người bạn thân yêu
Sáng đi học ! Chiều chăn Trâu cắt cỏ
Nắng chói chang ngồi bóng cây hóng gió
Chuyện râm ran ! Tâm sự cởi hết lòng...

Đã xa rồi...! Những làn nước mát trong.
Cùng đùa vui... nhảy xuống dòng nước tắm
Để có đứa chưa biết bơi, biết lặn
Tụt hố sâu... túm kéo vội lên bờ...

Xa lắm rồi...! Nhớ quá tuổi thơ ơi...
Kỷ niệm không quên... một thời đẹp nhất
Sống vô tư - hồn nhiên và chân thật...
Biết đến bao giờ... Trở lại Tuổi thơ...

Adresse

Luxembourg

Téléphone

+352796029

Site Web

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque Ninh bình quê hương tôi publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Partager