11/06/2026
✨TỔNG HỢP CHUYẾN THĂM RIKUZENTAKATA NGÀY 9-10/06/2026✨
Chuyến đi do Hiệp hội Cầu thủ tự chuẩn bị từ A-Z, kết hợp giữa hoạt động tìm hiểu lịch sử thiên tai và tổ chức lớp học bóng đá cho trẻ em địa phương.
1. TỪ DIỆN MẠO MỚI NGỠ NGÀNG VÀ NHỮNG GÓC KHUẤT CHƯA KỂ
Trước hết, về cảnh quan: Công viên Tưởng niệm Sóng thần Takatamatsubara nay đã xanh mướt, khác hẳn đống đổ nát trước đây. Quá trình cải tạo kéo dài nhiều năm, phải dùng băng chuyền san lấp cả núi để có diện mạo như hiện tại.
Đáng chú ý, cô Naomi Matsumoto (Hội CĐV Rikuzentakata Frontale) đã chia sẻ những chuyện ít ai biết: Sau thiên tai, nhiều xe tỉnh khác đến hôi của, lấy cắp cả ví tiền khiến việc nhận dạng nạn nhân sóng thần gặp khó khăn… Ngoài ra, truyền thông bấy giờ đã tự ý chụp ảnh lia lịa những gương mặt hoảng loạn, bi thương của người dân mà không xin phép.
Tại bảo tàng tưởng niệm, các bức chấm trên tường chính là số lượng nạn nhân đã ngã xuống. Tác giả cũng nhận ra tầm quan trọng của hệ thống radio phòng chống thiên tai từ hồi ký của người dân.
2. ĐẾN “TRẬN CẦU RỰC LỬA” VÀ NHỮNG TIẾNG CƯỜI SẢNG KHOÁI NHẤT SÂN BÓNG ⚽️
Rời khỏi những nốt lặng quá khứ, bầu không khí lập tức được hâm nóng tại sân Kamiosabe bằng một lớp học bóng đá. Sự đáng yêu xuất hiện ngay từ lúc chuẩn bị, khi có cầu thủ còn "phấn khích reo hò khi bắt gặp một chú ếch 🐸", cho đến khoảnh khắc các bạn nhỏ Takata FC vừa đến nơi, các cầu thủ đã xếp hàng dài và "hô vang tên từng em để chào đón".
Sự thú vị được đẩy lên đỉnh điểm khi các cầu thủ chia nhóm chơi cùng các em nhỏ:
Team ông bố ấm áp: Những cầu thủ đã làm bố như Kobayashi hay Hayasaka đảm nhận nhóm tiểu học khối dưới. Khung cảnh trở nên vô cùng ngọt ngào khi các ông bố bỉm sữa "chiều chuộng hết nấc", tụi nhỏ đòi cõng hay bế đều đáp ứng ngay lập tức. Tiết lộ thú vị: Cầu thủ Hayasaka từng là học sinh tiểu học mà tác giả quen biết, nay đã làm bố và là Phó chủ tịch Hiệp hội.
Team trẻ tuổi và trận chiến không khoan nhượng: Trái ngược với sự dịu dàng phía trên, nhóm cầu thủ trẻ phụ trách khối lớp lớn đã biến sân bóng thành một "đấu trường" thực sự. Ban đầu thì hòa nhã, nhưng chỉ một lúc sau họ tung luôn quả bóng thứ hai vào, tổ chức đá giải và "bật chế độ nghiêm túc", ghi bàn liên liên tục, thậm chí còn mắng nhau om sòm khi có ai đá lỗi. Chứng kiến cảnh tượng các cầu thủ chuyên nghiệp "đua máu ăn thua" với học sinh tiểu học, khiến tác giả phải thốt lên : "Này, không nhường các cháu một chút nào luôn hả?
Dù "ăn thua" như vậy nhưng các em nhỏ lại rất thích, còn các cầu thủ thì có được những tràng cười sảng khoái và rạng rỡ nhất từ đầu mùa giải đến nay😄.
__________
♦︎ Lược dịch và tổng hợp từ chuỗi bài viết "Chuyến thăm Rikuzentakata 2026" -
♦︎ Bản dịch có thể sai sót. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa xin phép.
#大関友翔