02/02/2024
Lời kêu gọi tới cộng đồng!
🙇🙏🙇♀️🙏🙇♂️🙏
Thưa bà con cô bác, anh chị em người Việt gần xa!
Bạn Trần Ngọc Dũng - Cựu đội trưởng U21 CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An vào tháng 12 năm 2023 vừa qua, khi sang Nhật Bản tham dự một giải bóng đá phong trào của người Việt đã không may bị ngất tại sân bóng ngay sau khi vừa vào sân được vài phút.
Sau khi được cấp cứu tại một bệnh viện tỉnh Saitama, Nhật Bản, các bác sỹ đã tiến hành chụp chiếu, làm các xét nghiệm để chẩn đoán bệnh và điều trị cho Dũng.
Cuối cùng, bác sỹ Nhật Bản đưa ra kết luận là Dũng bị chứng rung thất hay còn gọi là rung tâm thất. Đây là hiện tượng rối loạn nhịp tim khiến tim không thể bơm máu như bình thường và gây ngưng tim đột ngột.
Được bác sỹ Nhật Bản tiến hành các thủ thuật cấp cứu Dũng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng nhưng do tụ máu ở giai đoạn tim ngừng hoạt động nên quá trình điều trị sau đó của Dũng bị kéo dài!
Tính đến nay, Dũng đã nằm viện được hơn một tháng và vì không có bảo hiểm y tế tại Nhật Bản nên chi phí điều trị đã lên đến một con số quá khủng. Tính đến thời điểm hiện tại, theo hoá đơn của bệnh viện là 11,5 triệu Yên (tương đương 2 tỉ VNĐ) và dự kiến đến hết tháng 1/2024 con số sẽ là 16 triệu Yên (tương đương 3 tỉ VNĐ)
Sinh ra trong 1 gia đình nghèo tại khối Sơn Tiến, phường Hoà Hiếu, thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An, bố làm thợ xây mẹ buôn bán nhỏ ngoài chợ, nhưng bố Dũng đã mất năm 2014 khi đó Dũng mới 11 tuổi.
Một mình mẹ với sạp hàng nhỏ ngoài chợ nuôi hai anh em Dũng ăn học đã là quá vất vả đối với người phụ nữ bất hạnh này!
Thế nhưng, từ nhỏ Dũng đã đam mê bóng đá và thường xuyên tham gia các giải lớn nhỏ cấp thị xã. Với năng khiếu bóng đá vượt trội so với những đứa trẻ cùng trang lứa, Dũng đã được lựa chọn vào CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An.
Gia đình nghèo, bố mất sớm, kinh tế khó khăn nhưng vì thương con nên mẹ Dũng đã tần tảo sớm hôm để cho con được theo đuổi đam mê. Học hết lớp 12, vì điều kiện kinh tế, vì theo đuổi đam mê với trái bóng, Dũng không chọn con đường vào đại học mà toàn tâm toàn ý vào việc tập luyện ở CLB.
Cứ tưởng hào quang sẽ chờ đón cầu thủ tài năng này ở phía trước nhưng mọi thứ không được như ta nghĩ.
Em gái Dũng thi đỗ vào một trường Đại học ở Hà Nội, mẹ Dũng cũng thường xuyên ốm yếu, với những đồng trợ cấp ít ỏi từ CLB, Dũng không thể ích kỷ chỉ lo cho bản thân nên đã dời CLB SLNA, dời bóng đá chuyên nghiệp định hướng tới con đường ra nước ngoài lao động lo kinh tế cho gia đình.
Chưa kịp làm gì để lo được kinh tế cho gia đình thì Dũng gặp phải tai nạn vừa qua!
Chỉ sau hơn 1 tháng nằm viện, nhìn thân thể một cầu thủ vốn khoẻ mạnh giờ chỉ thấy toàn da bọc xương, khuôn mặt hốc hác, mặc dù vẫn thở được, nghe được, hiểu được những gì người khác đang nói nhưng lại chưa thể nói chuyện được một cách bình thường.
Cách đây mấy hôm tôi vào thăm Dũng, cố gắng động viên để trấn an Dũng, nhìn cặp mắt Dũng nhìn thẳng vào tôi và có dòng lệ trào ra từ khoé mắt. Lòng tôi như xé cắt ra từng khúc.
Mẹ và em gái Dũng chắc chắn đang mong từng ngày để được gặp Dũng, được nói chuyện với Dũng. Những ngày Tết nguyên đán đang cận kề, có lẽ mong muốn lớn nhất của gia đình Dũng lúc này là sớm được đoàn tụ.
Nghĩ tới khoản tiền viện phí khủng khiếp, nghĩ về thời gian tiếp theo vẫn còn phải điều trị dài ngày, tôi không dám tưởng tượng ra viễn cảnh đó nếu như không có sự chung tay giúp đỡ từ mọi người.
Từ đáy lòng mình, tôi xin khẩn khoản kêu gọi những tấm lòng Bồ Tát dang tay giúp đỡ bạn ấy!
Ai có nhiều thì giúp nhiều, có ít giúp ít.
Mọi sự phát tâm từ bi giúp đỡ bạn Dũng xin vui lòng gửi về:
🇻🇳Số TK tại Việt Nam:
Chú Đặng Văn Thụ ( Cậu ruột của Dũng)
Chủ TK: Đặng Văn Thụ
STK: 9868243218888
VP Bank ( Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng.
🙇🙏🙇♀️🙏🙇♂️🙏 🙇🙏🙇♀️🙏🙇♂️🙏
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!